HLV Jose Mourinho (Chelsea): "Tôi như đứa trẻ 52 tuổi"

Thứ ba, 03/03/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Trong lúc các học trò tưng bừng nâng chiếc cúp vô địch League Cup, HLV Jose Mourinho nằm dài xuống sân ăn mừng chiến thắng. Đây là chức vô địch đầu tiên của Jose Mourinho trong lần thứ hai trở lại dẫn dắt Chelsea. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha "hỉ hả" như thế bởi vì ông cảm nhận được trở lại Anh lần thứ hai khó khăn hơn nhiều so với  lần đầu, các đối thủ khó chơi hơn, khó kiếm được chức vô địch.

"Tôi không thể sống thiếu danh hiệu cho nên tôi vô cùng hạnh phúc trong ngày đánh bại Tottenham 2-0 ở trận chung kết League Cup. Chiếc cúp này là động lực để tôi và các cầu thủ tiếp tục xông lên phía trước tìm kiếm thêm nhiều danh hiệu nữa", HLV Mourinho nói.

HLV Mourinho (phải, hàng trước) ăn mừng cùng các học trò. 

Chiếc cúp vô địch League Cup 2014-2015 là danh hiệu vô địch thứ 7 của HLV Jose Mourinho với Chelsea và thứ 21 trong sự nghiệp cầm quân của ông. Tuy nhiên, HLV giàu cá tính này vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc trong giờ phút đăng quang. HLV Mourinho cho biết: "Khi nâng cao chiếc cúp vô địch này, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ ở tuổi 52". Từ trước trận đấu, HLV Mourinho có cảm giác như thể lần đầu tiên ông dự một trận chung kết.

Trận đấu vừa kết thúc, mọi người nhìn thấy Mourinho gọi điện thoại. Nhà cầm quân người Bồ tiết lộ người được ông gọi điện là vợ của mình, bà Matilde Faria. Vợ ông không cùng hai đứa con tới sân Wembley. Bà ở nhà nhưng không coi tivi. Bà chỉ chờ ông gọi điện thoại về báo tin vui. Chính vì thế, ông lập tức gọi điện cho vợ báo tin Chelsea đã đăng quang.

Mourinho rất thận trọng trước trận đấu này. Ông dẹp hết tivi ở khách sạn hay trên xe buýt chở đội nhằm ngăn toàn đội theo dõi trận Liverpool - Manchester City. Bởi kết quả trận đấu tác động tới tâm lý các cầu thủ. Mourinho muốn toàn đội quên đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Premier League là Manchester City vào thời điểm trước trận đấu nhưng bất ngờ một thành viên trong BHL là Silvinho nhảy ăn mừng trên xe buýt vì Liverpool thắng trận. HLV Mouirnho nói đùa: "Tôi muốn... giết Silvinho vì ông ấy phá bỏ quy định của tôi".

Hưng Nguyên